Kết quả tìm kiếm cho "thành phố Voronezh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga cho biết cuộc xâm nhập mới nhất của Ukraine đã bị lực lượng biên phòng và quân đội chính quy Nga ngăn chặn.
Kristina Raspopova chính là người tổ chức chuyến bay chở trùm Tập đoàn Wagner, trong số đó có đồng nghiệp và thành viên phi hành đoàn của Prigozhin.
Hôm 26/6, thủ đô Moskva của Nga dỡ bỏ chế độ an ninh 'chống khủng bố' áp đặt cuối tuần qua để ngăn vụ tập đoàn lính đánh thuê Wagner nổi loạn.
Một nguồn tin an ninh Nga nói với hãng tin Reuters của Anh rằng các tay súng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã giành quyền kiểm soát các cơ sở quân sự tại thành phố Voronezh nằm ở phía Tây Nam của Nga.
Nhận lời mời của Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu quốc tế Chekhov lần thứ 16, từ ngày 2 - 18/6, đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long gồm 18 thành viên, dẫn đầu là Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền, đã công diễn các tiết mục ca nhạc dân tộc và múa rối nước truyền thống tại thủ đô Moskva và thành phố Voronezh.
Các lực lượng Nga đã phá hủy chiếc tàu chiến cuối cùng của Ukraine tại cảng Odessa - Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 31/5.
Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một kho đạn tại một cơ sở gần làng Staraya Nelidovka bốc cháy sau khi một loạt tiếng nổ lớn vang lên vào sáng sớm 27/4.
Chiếc máy bay vận tải - quân sự hạng nhẹ thế hệ mới IL-112V của Nga đã bị rơi và vỡ vụn trên mặt đất ở gần sân bay Kubinka, ngoại ô Moskva, trong khi đang thực hiện bay huấn luyện vào trưa 17-8, theo giờ địa phương.
Ngày 12-8, truyền thông Nga đưa tin đã xảy ra một vụ nổ xe buýt chở khách nghiêm trọng tại thành phố Voronezh ở miền Trung nước này.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga ngày 25-3 thông báo sẽ nối lại các đường bay trực tiếp tới 6 nước từ ngày 1-4.
Bất cứ ai đến thăm quảng trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga đều bị cuốn hút và có ấn tượng sâu sắc với bức phù điêu hình ảnh Bác Hồ và dòng chữ khắc câu nói nổi tiếng của Người được dịch sang tiếng Nga: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Hai phi hành gia Nga-Mỹ đã thoát chết kỳ diệu sau khi trải qua một vụ nổ tên lửa kinh hoàng lúc đang bay ở tốc độ hơn 7.500km/h hướng tới Trạm Vũ trụ Quốc tế. Họ đã bị rơi ngược trở lại Trái đất trong 29 phút.